Kết quả tìm kiếm cho "thu hút nhiều nhà leo núi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 321
 
																					Du thuyền hiện đại đã hoàn toàn thay đổi diện mạo của du lịch toàn cầu. Mang đến sự kết hợp giữa sang trọng, giải trí và tiện nghi cao cấp, chúng không đơn giản là một du thuyền mà đã phát triển thành một điểm đến hàng đầu.
 
																					Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 30 vừa khép lại tại xã Tri Tôn, để lại nhiều cảm xúc sâu đậm trong lòng người xem. Với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trong vai trò nhà tài trợ chính góp phần quan trọng vào thành công của hội đua; đồng thời giúp lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào địa phương đến đông đảo người dân và du khách.
 
																					Tạm rời xa phố thị với nhịp sống hối hả, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, đắm mình cùng sự yên bình của làng quê với những vườn cây ăn trái bên sườn núi, tiếng suối chảy róc rách bên tai…, đó là cách mà nhiều du khách lựa chọn khi đặt chân đến với Khu du lịch núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang). Du khách có thể tận hưởng cảm giác “sống chậm” với những trải nghiệm sâu sắc, cảm nhận từng khoảnh khắc và hòa mình vào văn hóa đặc trưng của người dân vùng Bảy Núi An Giang.
Núi Voi, hay còn gọi là núi Bà Khẹt, Kỳ Hương sơn, thuộc phường Chi Lăng. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên khá đẹp, địa hình núi xen với rừng cây, khí hậu mát mẻ. Trên núi còn có dấu tích của đền Tứ Thánh lộng lẫy một thời, nhưng nay chỉ còn cột đá trơ sắt, vách tường chi chít dấu vết đạn pháo…
 
																					Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, du khách có thể lựa chọn những địa điểm du lịch gần Hà Nội để tận hưởng không gian yên bình, thư giãn và giá "mềm".
 
																					Vồ Bồ Hong trên đỉnh núi Cấm, xã Núi Cấm là nơi cao nhất trong dãy Thất Sơn hùng vĩ. Đặt chân đến đây, du khách sẽ chạm được mây mờ lãng đãng, chiêm ngưỡng cảnh vật sơn thủy hữu tình, cảm thấy lòng an yên.
 
																					Hơn 30 năm trước, xóm lò đất Đầu Doi, xã Hòn Đất từng tấp nập ghe thương lái. Giờ nơi đây không còn sầm uất như xưa, nhưng trong cái lặng lẽ ấy, người thợ Lâm Bảo Sơn vẫn miệt mài giữ lửa cho lò đất, như cách anh gìn giữ một phần hồn cốt cha ông.
 
																					Mỗi năm, khi mùa màng vừa gặt xong, trăng tháng 10 âm lịch soi vằng vặc xuống dòng Cái Lớn cũng là lúc đồng bào Khmer ở An Giang bước vào mùa lễ hội truyền thống. Từ lễ hội Ok Om Bok đến đua bò Bảy Núi, tất cả đều góp phần dệt nên bức tranh văn hóa đậm đà bản sắc, thấm đẫm tinh thần đoàn kết cộng đồng.
 
																					Tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) nhiều quán chay ra đời với thực đơn hấp dẫn, đa dạng được nhiều người yêu thích.
 
																					Thốt nốt là loại sản vật thiên nhiên ban tặng cho vùng Bảy Núi An Giang. Đã là “của trời”, thì nhiều vô số kể, chỉ cần bỏ công chứ chẳng tốn kém gì. Vậy nên, xứ này mấy mươi năm thịnh hành nghề leo cây thốt nốt. Thậm chí, nói đây là “nghề gia truyền” cũng không sai!
 
																					Bắt nguồn từ nhu cầu bảo quản lượng lớn cá sau khi đánh bắt được, người xưa đã nghĩ ra cách làm mắm để dự trữ làm thực phẩm ăn lâu dài. Theo thời gian, món ăn dân dã đã trở thành món ăn đặc sản. Đặc biệt, tại phường Châu Đốc còn có khu chợ mắm cá hoạt động nhộn nhịp suốt mấy mươi năm qua.
 
																					Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết số 205/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							